Đâu rồi nét đẹp bóng đá?

Thứ sáu, 01/02/2008 00:00

(Cadn.com.vn) - Sau 5 vòng đấu đầu tiên, cả ở V- League lẫn hạng Nhất đều bị ca thán là chất lượng chuyên môn cao chưa thấy đâu đã thấy đầy rẫy những hình ảnh không đẹp từ lãnh đạo đội, HLV, cầu thủ cho đến trên  cả khán đài...

1. Số thẻ phạt tăng cao đến chóng mặt và gần như vòng đấu nào cũng có 4, 5 thẻ đỏ được các trọng tài rút ra. Sự nới lỏng về điều lệ đã giúp các cầu thủ thoải mái hơn trong các tình huống phạm lỗi, là một phần nguyên nhân khiến thẻ phạt tăng cao. Nhưng đáng báo động là tình trạng phản ứng trọng tài một cách thái quá đang có chiều hướng gia tăng tại các trận đấu. Vòng đấu trước, Trưởng đoàn HP-HN Lê Mạnh Hà lao vào cự cãi với trọng tài trên sân Chi Lăng một cách thô lỗ. Trước đó ở giải hạng Nhất, HLV phó Trịnh Công Minh (TN-TB Quảng Ngãi) cũng đã bị đình chỉ làm nhiệm vụ 3 trận vì chửi bới trọng tài  thái quá. Đến vòng đấu chiều 30-1, lại đến lượt HLV phó Nguyễn Văn Tiến của H-TH bị truất quyền chỉ đạo cũng vì hành vi tương tự; ở sân Hàng Đẫy, rất nhiều thành viên của HP-HN xấn sổ vào chửi trọng tài Nguyễn Quốc Việt bằng những lời lẽ rất khó nghe sau khi vị trọng tài này cho Thể Công hưởng 1 quả 11m vào cuối trận... Còn trên sân, cầu thủ cũng có những hành vi xấu không kém. TM Mạnh Dũng (HP-HN) sau một hồi chửi rủa trọng tài đã bỏ hẳn ra ngoài sân không thi đấu để phản đối. Trên sân Bình Dương, Hoàng Hà Đảm (H-TH) quỳ lạy cả trọng tài - hành động được xem là rất phản cảm. Hay như trước đó, Alain (H-Huế) và Văn Lâm (QK4) lao vào “nói chuyện” với nhau bằng nắm đấm trên sân Tự Do.

Một pha va chạm không đẹp mắt ở giảI hạng Nhất. Ảnh: T.Đ

 

Ông Nguyễn Văn Mùi, Chủ tịch Hội đồng trọng tài quốc gia cho rằng, sau 5 vòng đấu, các trọng tài vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của mình. Việc thành viên các đội bóng phản ứng một cách thái quá như vậy phần lớn đều xuất phát từ việc thiếu hiểu biết về luật. 8 năm bóng đá Việt Nam tiến lên chuyên nghiệp, vậy mà đến nay vẫn còn quá nhiều người tham dự cuộc chơi lại thiếu hiểu biết về luật thì quả là đáng lo...

2. Sân Lạch Tray giữa tuần này không chỉ tái diễn màn đốt pháo sáng trên khán đài (nguyên nhân khiến XM-Hải Phòng bị phạt 10 triệu đồng sau trận đấu với TMN-CSG) mà còn thêm màn đốt cả pháo nổ. Đây không chỉ là một hành vi không đẹp ở sân Lạch Tray xét về mặt bóng đá mà còn là hành động vi phạm pháp lệnh Việt Nam (cấm đốt pháo). Không chỉ tự làm xấu mình với màn đốt pháo, khán giả Hải Phòng còn tự biến mình thành một “Thanh Hóa thứ 2” ở V-League với màn đe dọa đội khách bằng những cơn mưa chai lọ, pháo nổ rồi đến cả màn chửi rủa trọng tài, cầu thủ đội khách... Có mặt trên sân, một số đồng nghiệp chúng tôi tâm sự: “Khán giả sân này giống như con bệnh bị lờn thuốc vậy. Có cấm một hai trận cũng chưa chắc chữa được đâu. Chỉ tội mấy anh làm nhiệm vụ MC, khi không phải đi năn nỉ, xin xỏ những vị khán giả quá khích...”.

Bóng đá Hải Phòng đang “lên hương”, CĐV xứ Cảng có quyền tự hào về đội bóng của họ nhưng cũng như Thanh Hóa mùa giải trước, đừng giết chết bóng đá...

Mai Hàn